Kết quả tìm kiếm cho "nụ hôn đầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11833
Hơn 7.600 người thi công mỗi ngày ở sân bay. Ba ca bốn kíp ở Bãi Đất Đỏ. Nhưng trước khi có một mũi khoan nào, đã có những gia đình ngư dân dọn nhà nhường đất cho dự án APEC và trở thành "tỉ phú".
Hai mươi năm trước, đảo còn thắp đèn bằng máy nổ và biển là con đường mưu sinh gần như duy nhất. Hôm nay, những người từng bám biển đang giữ an toàn cho du khách, dựng khách sạn phục vụ APEC 2027. Con em họ không còn phải rời đảo để đi tìm tương lai.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần bảo đảm tính công bằng đối với những người chịu tác động gián tiếp từ việc trưng mua, trưng dụng tài sản.
Mời bạn đọc cùng xem lại thứ tự của các đội bóng sau giai đoạn vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.
Không chỉ chu toàn việc gia đình, phụ nữ An Giang còn bản lĩnh trên thương trường, bền bỉ tạo dựng cơ nghiệp và làm ra nhiều sản phẩm có ích cho cộng đồng. Từ nấm sạch đến gạo an toàn, bà Châu Thị Nương và bà Huỳnh Thị Khuyến chọn cách làm kinh tế bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Mùa nước nổi là thời điểm làng nghề lợp lươn Cần Đăng (xã Cần Đăng, tỉnh An Giang), bước vào vụ sản xuất cao điểm.
Từ những chuyến đi đến tận nhà dân, các ngân hàng ở An Giang đang đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân, giúp giao dịch thuận tiện, tiết kiệm chi phí và từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.
Bà Lana Nusseibeh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có thể tham gia cuộc đua giành vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Ngày 20/10, Nigeria đã xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại châu Phi, sau khi một phụ nữ từ Uganda đến thủ đô Abuja. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực.
Sau những biến cố khiến mái ấm gia đình tan vỡ, không ít phụ nữ phải tự mình gánh vác vai trò làm cha, làm mẹ. Giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn và áp lực nuôi dạy con, tình mẫu tử thiêng liêng trở thành mỏ neo vững chắc giúp họ biến tổn thương thành sức mạnh để vươn lên, dựng xây tổ ấm cho các con.
Hơn 30 năm trích tiền túi lo từng bữa ăn, con chữ và xây dựng mái ấm liên thế hệ cho trẻ em nghèo, hành trình nhân ái của thương binh Nguyễn Hữu Thời (tên thường gọi là ông Ba Thời) sinh năm 1951, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên (An Giang) trở thành điểm sáng ấm áp giữa lòng đô thị.
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.